Chồng “quên” tặng quà ngày 8/3 khiến tôi thất vọng
Chồng Trang từng rất chu đáo và không bao giờ quên tặng quà vào những dịp đặc biệt khi còn yêu nhau. Anh luôn chọn món quà mà Trang thích, khiến cô cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, việc tặng quà dường như bị anh quên lãng. Ví dụ, trong ngày Quốc tế Phụ nữ năm ngoái, Trang đã phải nhắc khéo mới nhận được lời chúc và một ít tiền để mua quà cho mình. Giờ đây, khi sắp đến ngày 8/3, Trang lo lắng không biết chồng có nhớ tặng quà hay lại phải đòi như năm ngoái.
Hồi mới yêu, cả hai thường xuyên tặng quà cho nhau, nhưng giờ thì khác hẳn. Chị Trang đòi quà mà chồng chỉ phớt lờ, trong khi chị Thư, dù đã nhiều lần gợi ý, cũng không nhận được hoa hay quà từ chồng. Cuối cùng, chị phải hỏi thì anh chỉ đáp rằng đã đưa lương để chị tự mua sắm. Còn chồng chị Mai tuy không lớn tuổi nhưng rất keo kiệt, khiến việc tặng quà vào ngày lễ trở nên khó khăn. Thời gian yêu nhau, chị cứ nghĩ sẽ thay đổi anh, nhưng giờ nhận ra điều đó thật khó khăn.
Tặng quà vào những ngày đặc biệt không nên bị coi nhẹ, vì sự quan tâm và lãng mạn là yếu tố quan trọng để duy trì tình yêu sau hôn nhân. Đừng nghĩ rằng đã kết hôn thì không cần quà cáp; việc tặng quà khác với việc đưa tiền lương. Những món quà nhỏ kèm theo lời chúc ý nghĩa có thể mang lại niềm vui lớn cho vợ bạn. Hãy làm cho ngày 83 trở nên thật đặc biệt với người bạn đời của mình.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/bi-chong-bung-qua-ngay-83-20110304094839952.chn